Sản phụ... chạy bão

Thứ hai, 11/11/2013 13:41

(Cadn.com.vn) - Rút kinh nghiệm từ các ca sản phụ sinh trong đợt bão số 12, trong những ngày vừa qua sản phụ từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi... tập trung về Bệnh viện Phụ sản Nhi đông gấp 3, 4 lần so với ngày thường khiến bệnh viện quá tải.

Cùng với hàng chục ngàn người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng phải sơ tán đến những nơi an toàn, hàng trăm sản phụ ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng cũng tập trung về Bệnh viện Phụ sản–Nhi để đảm bảo an toàn tính mạng cho các bà mẹ và những công dân sắp ra đời. Sản phụ Nguyễn Thị Thanh Thúy (19 tuổi, trú Hòa Minh– Liên Chiểu), cho biết: “Nghe thông tin dự báo bão sắp tràn vào Đà Nẵng nên mẹ chồng tôi đưa tôi vào viện lúc 10 giờ ngày 9-11 vừa để trú tránh siêu bão, vừa đề phòng chuyển dạ trước ngày sinh”.

Chọn cho gia đình mình một góc dưới hành lang đi lại của tầng 1 vì có tới 4 thành viên đều ở trong bệnh viện, chị Trần Thị Huệ (30 tuổi, trú P. Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn) cho hay: “Theo dự sinh thì khoảng nửa tháng nữa mới tới ngày sinh nhưng kết quả khám thai gần đây nhất bác sĩ nói tôi bị thiếu ối, vì thế chồng tôi  đưa tôi vào viện sớm để trong trường hợp cần thiết có bác sĩ giúp đỡ”. Bà Nguyễn Thị Minh (50 tuổi, trú Thăng Bình, Quảng Nam) cũng khăn gói đưa con dâu ra bệnh viện từ sáng sớm ngày 9-11 vì sợ cháu nội chào đời trong lúc siêu bão tràn vào.

Sản phụ nhập viện tăng trong 2 ngày vừa qua.

Đến khoảng 8 giờ ngày 10-11, nhiều sản phụ ở thành phố đã bắt đầu bắt taxi trở về nhà sau khi nghe thông tin bão HaiYan không vào Đà Nẵng. Chị Nguyễn Thị Ngân (trú 257, Nguyễn Văn Linh, Q.Thanh Khê) tâm sự: “Ngày dự sinh của mình là 18-11, nhưng lo ngại bão vào nên mình chủ động tới bệnh viện sớm để an toàn cho mẹ và bé. Thế nhưng sáng nay nghe thông tin bão đã đi qua nên chuẩn bị về nhà”. Trong khi đó nhiều sản phụ ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện do đường xa.

Bảo vệ trực tại bệnh viện cho biết: Đêm 9-11, số lượng sản phụ nhập viện tăng cao, dẫn đến quá tải. Hành lang, góc cầu thang bệnh viện đều có sản phụ và người nhà tập trung. Theo thông tin từ bệnh viện, đã có hơn 120 sản phụ nhập viện, tăng từ 3, 4 lần so với ngày thường. Đến khoảng 11 giờ ngày 10-11, các sản phụ chưa cận ngày sinh ở Đà Nẵng đã về gần hết.

Những công dân mới chào đời là niềm vui của nhiều người trong lúc bộn bề lo lắng.

Hà Giang